Usher nguyện... nhảy vào lửa, thí sinh The Voice vẫn theo Adam!

Thu Thủy,  

Trong tập 2 của Vòng đối đầu The Voice Mỹ 2013, Usher và Adam Levine đã có một màn giành giật khá gay gắt khi quyết định "đánh cắp" thí sinh Caroline Glaser từ đội của Blake.

Vòng đối đầu của The Voice Mỹ 2013 tiếp tục diễn ra vào đêm 16/4 (giờ địa phương) với nhiều cuộc so tài ấn tượng gây khó khăn cho các HLV trong việc lựa chọn "kẻ ra đi, người ở lại". Đêm qua, Adam Levine là HLV duy nhất sử dụng thành công quyền "đánh cắp" và đó cũng là một trong những quyết định khôn ngoan của vị HLV này.

Cùng xem lại những màn so tài ấn tượng của tập 2 Vòng đối đầu The Voice Mỹ 2013:

Team Adam Levine:

Usher nguyện... nhảy vào lửa, thí sinh The Voice vẫn theo Adam! 1

Michael Austin vs. Warren Stone: Ca khúc mà cặp đôi này lựa chọn để so tài là My Kinda Party. Cùng một ca khúc nhưng cả hai có cách thể hiện hoàn toàn trái ngược nhau. Bên cạnh một Warren mượt mà, đầy cảm xúc là một Michael sắc cạnh và thô ráp hơn hẳn. Đây cũng là ý kiến của Blake - vị HLV "chuyên trị" nhạc country. Cũng bởi thế, Blake ủng hộ Michael trong khi Usher nghiêng nhiều hơn về phía Warren. Cuối cùng, Adam đã chọn Warren.

Vòng đối đầu The Voice Mỹ 2013 tập 2: Michael Austin vs. Warren Stone

Team Usher:

Usher nguyện... nhảy vào lửa, thí sinh The Voice vẫn theo Adam! 2

Josiah Hawley vs. Jeff Lewis: Với sự trợ giúp của cố vấn Pharrell Williams, Usher đã chuẩn bị cho Hawley và Lewis bước vào vòng đối đầu The Voice Mỹ 2013 bằng ca khúc Roxanne của Police. Điều khá thú vị là cặp đôi này có nét... hao hao giống nhau và cùng đều là những hot boy của The Voice Mỹ năm nay. "Khán giả có vẻ yêu màn trình diễn này" - Shakira nói, nhưng sau đó cô lại nhận xét rằng mình hoàn toàn không bị ấn tượng bởi tiết mục của hai anh chàng hot boy. Usher cuối cùng đã chọn Hawley - chàng trai với lợi thế vẻ ngoài nổi trội hơn (Hawley từng làm người mẫu).

 Vòng đối đầu The Voice Mỹ 2013 tập 2: Josiah Hawley vs. Jeff Lewis

Audrey Karrasch vs. Jamila Thompson: Cặp đôi này cho thấy một chất giọng đầy ấn tượng với hit If I Were a Boy của Beyonce. Audrey Karrasch là người giành chiến thắng.

Team Blake Shelton:

Grace Askew vs. Trevor Davis: Cặp thí sinh này mang đến một màn trình diễn đậm tính giải trí với Me and Bobby McGee và một lần nữa khiến Blake phải đau đầu để lựa chọn. Cuối cùng, anh chọn Grace!

Caroline Glaser vs. Danielle Bradbery: Bên cạnh cặp hot boy của đội Usher, đội Blake cũng không hề kém cạnh với hai cô gái xinh đẹp Caroline Glaser và Danielle Bradbery, trình diễn ca khúc hit Put Your Records On của Corinne Bailey Rae. Cặp thí sinh này cũng nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ các HLV. Nếu Shakira cho rằng hai cô gái này mang đến vẻ tươi mới, mát lành như một ly kem thì Adam lại nhận xét phần trình diễn của Bradbery có vẻ nhỉnh hơn nhưng Glaser cũng rất tuyệt, đồng thời xin lỗi vì đã không xoay ghế để chọn cô gái này trong vòng Giấu mặt The Voice Mỹ.

Vòng đối đầu The Voice Mỹ 2013 tập 2: Caroline Glaser vs. Danielle Bradbery

"Có gì đó thanh tao, huyền diệu và thật tuyệt vời trong chất giọng của bạn" - Adam nhận xét. Cuối cùng, Blake lựa chọn Bradbery. Và với những lời nhận xét có cánh của mình dành cho Glaser, Adam Levine đã không để lỡ mất thời cơ khi nhấn chuông để "đánh cắp" cô gái này từ đội Blake. 

Tuy nhiên, Adam cũng đã phải "tranh giành" một lúc với đồng nghiệp Usher trước khi có được Caroline Glaser. "Caroline, bạn đã thua trận đối đầu này nhưng chưa chắc bạn đã thua trong cuộc chiến còn dài phía trước, và tôi muốn bạn!". Còn Usher thì nhanh chóng hứa hẹn rằng anh có rất nhiều điều để dạy thí sinh này. "Tôi thậm chí sẵn sàng nhảy vào lửa vì bạn" - Usher buông lời "đường mật".

Usher nguyện... nhảy vào lửa, thí sinh The Voice vẫn theo Adam! 3
Usher và Adam cùng giành giật thí sinh nữ

Caroline đã cảm ơn cả hai HLV nhưng khi bị ép phải đưa ra quyết định vào phút chót, cô nói: "Trái tim của tôi nói rằng tôi nên đi với Adam". Khi Tập 2 vòng đối đầu kết thúc, HLV Blake cũng phải thừa nhận rằng anh cảm thấy bị đe dọa bởi sự "đánh cắp" mà Adam Levine vừa làm với thí sinh của anh: "Tôi có một chút e sợ sự kết hợp của Adam và Caroline. Không biết họ có thể còn đi xa đến thế nào...".

Team Shakira:

Tawnya Reynolds vs. Mark Andrew: Cặp thí sinh này chọn The Chain của Fleetwood Mac để trình diễn. Phần thắng thuộc về Tawnya Reynolds - cô gái từng thuyết phục cả 3 HLV ở vòng đối đầu The Voice Mỹ và Shakira đã phải tốn rất nhiều... nước bọt để lôi kéo thí sinh này về đội của mình. 

NỔI BẬT TRANG CHỦ