Mẹ ơi, đi thôi không Trương Phi đánh đòn
Xoài ăn vạ đòi mẹ đưa đi chơi, bố liền tét cho Xoài một phát, mẹ xót con liền quát bố: "Tính nóng như Trương Phi ấy"... Xoài nép vào mẹ: "Mẹ ơi đi thôi không Trương Phi đánh đòn".
1. Mẹ vừa đi làm về, Xoài thấy mẹ than mệt thì níu tay mẹ xuống để sờ trán. Mẹ vừa ghé đầu vào, Xoài úp lòng bàn tay, đặt lên trán mẹ rồi nhanh rụt lại và chạy nhanh vào nhà lôi tuột bố ra:
- Bố bế mẹ vào ngủ đi, nhớ hát ru và kể chuyện cổ tích nữa nhé. Mẹ ốm rồi, ốm rồi!
2. Xoài đang ngồi chơi thì thấy trời mưa to, Xoài lon ton hòng chạy ra ngoài thì bà nội kéo lại:
- Này con chạy đi đâu đấy? Không thấy mưa to à?
- Không, bà kệ Xoài, bà để Xoài hiếu thảo, Xoài phải đi đón mẹ chạy cơn mưa dầm
Hóa ra hôm qua bà đọc cho Xoài nghe bài thơ có đoạn: “Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa dầm” rồi bà giảng cho Xoài nghe cô Bống trong bài thơ hiếu thảo và ngoan ngoãn, Xoài phải học theo.
3. Hai mẹ con Xoài đang xem tivi, Xoài nghe thấy tiếng xe máy chạy tới, Xoài nhảy cẫng lên hoan hô:
- Bà về rồi, bà về rồi! Ra đón bà thôi!
Vừa nói Xoài vừa chạy ra đón bà, khi xe máy chạy qua, Xoài tẽn tò đi vào:

4. Bố và Xoài đang chơi với nhau, Xoài nghe thấy tiếng rao:
- Ai bánh mỳ đây!
Xoài nhanh nhảu:
- Bánh mỳ ơi!
Lúc sau có có tiếng rao bán dép, Xoài lại lon ton:
- Dép ơi…
- Xoài hư quá! Gọi vớ gọi vẩn người ta mắng cho giờ!
Lát sau có hàng hoa quả đi qua, mẹ gọi để mua đồ cho bà đi chùa thì Xoài nghiêm giọng:
- Mẹ hư quá! Gọi vớ gọi vẩn người ta mắng cho giờ!
5. Xoài khóc lóc, ăn vạ đòi mẹ đưa đi chơi. Mẹ dỗ dành mãi không được, bố tét cho Xoài một cái vào mông vì tội mè nheo không đúng lúc. Mẹ xót Xoài liền quát bố:
- Sao lại đánh con! Tính cứ nóng như Trương Phi ấy!
Bố quay lại, trừng mắt:
- Đâu ra cái thói thích gì được ấy!
Xoài xanh mặt nép vào mẹ:
- Mẹ ơi đi thôi không là Trương Phi lại đánh!
6. Xoài ngủ dậy nhìn quanh không thấy mẹ đâu thì chực mếu, bà nội đi vào thấy vậy thì mắng yêu:
- Ôi cục cưng bé bỏng của bà! Dậy rồi thì xuống chứ sao lại ngơ ngác chực khóc!
Lát sau, bà bế Xoài ra ngoài phòng khách pha sữa cho Xoài uống. Trong lúc Xoài uống sữa thì bà ngồi phe phẩy vừa quạt cho Xoài, vừa nhìn ra đường, Xoài thấy vậy liền líu lo:
- Ôi cục cưng bé bỏng của Xoài, nhìn Xoài uống sữa giỏi nào!
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei hé lộ Pura X Max, điện thoại gập ngang trông như iPad mini
Màn hình trong của Pura X Max đạt gần 7,7 inch với tỷ lệ 16:10, thiết kế để dùng như máy tính bảng nhỏ hơn là điện thoại thông thường, ra mắt chính thức ngày 20/4.
-
Bắt đầu hiểu được cách điều khiển electron theo ý muốn, bí ẩn 100 năm trong mỗi con chip của Intel, AMD, NVIDIA dần được hé lộ