Sao bố không mặc váy, bố không muốn xinh đẹp à?

Tâm Anh,  

Nghe mẹ nói mặc váy sẽ khiến chúng ta xinh đẹp hơn, Nghé liền hỏi bố: "Sao bố không mặc váy, bố không muốn xinh đẹp à?".

1. Hai mẹ con diện váy đi đám cưới, Nghé thắc mắc: “Sao lại phải mặc váy hả mẹ?” – “Mặc váy sẽ giúp chúng ta xinh đẹp hơn con ạ”. Mẹ trả lời. Xuống dưới nhà, thấy bố đang diện vest thắt cà vạt, Nghé ngạc nhiên: “Ơ, sao bố không mặc váy, bố không muốn xinh đẹp hơn sao?”.

2. Được mẹ cho đi vườn bách thú, Nghé thích lắm, mẹ dạy Nghé "Đây là bạn khỉ này", "bạn gấu này"… "còn đây là bạn dê". Nghe thấy vậy Nghé nhăn mặt: “Mẹ không được gọi là ‘bạn dê’ mà phải gọi là ‘ông Dê’, vì ông ấy già rồi, có bao nhiêu râu kia kìa”.

3. Buổi sáng, Nghé và mẹ ra quán ăn cháo dinh dưỡng, sau khi nhìn ngó một loạt thực đơn, Nghé chọn bát cháo cá. Một lúc sau cô chủ quán bưng cháo ra cho Nghé, lấy thìa quậy cháo một hồi, Nghé quay sang bảo mẹ:“Cô đưa nhầm cháo cho con rồi mẹ ạ, vì con tìm từ nãy chẳng thấy bạn cá nào bơi trong bát”.

4. Nghé ngồi xem quảng cáo sữa, thấy bạn trong tivi uống xong biến thành siêu nhân, Nghé hí hửng mang sữa ra uống. Uống hết hộp sữa tươi, Nghé đi tìm mẹ phụng phịu: “Từ mai con không uống sữa này đâu, uống xong chẳng thấy ‘bùm’ để biến thành siêu nhân gì cả”.
 

5. Trời mưa, Nghé ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn, sau một hồi trầm ngâm, Nghé hỏi bà: “Nước ở đâu mà nhiều thế hả bà", bà trả lời:“Từ trên trời rơi xuống con ạ”. Nghé liền bảo bà: “Bà gọi điện cho ông trời đi, hình như bể nước nhà ông bị hỏng rồi, con thấy mưa mãi chẳng hết gì cả”.
 
6. Mẹ đi nhuộm tóc vàng về, thấy Nghé, mẹ hỏi: “Nghé có thấy tóc mới của mẹ đẹp  không, mẹ vừa nhuộm đấy?”, Nghé nhìn mẹ trả lời: “Sao mẹ không nhuộm màu trắng giống bà, con thấy màu tóc của bà đẹp hơn”.

7. Bà nội bị ốm nên phải ăn cháo. Nghé vào thăm bà liền bảo: “Bà lớn nhanh để ăn cơm giống con nhé, bà cứ ăn cháo thế này thì lâu được đi học lớp 1 lắm”. Vì mẹ thường bảo Nghé ăn cơm cho nhanh lớn để đi học lớp 1 mà.
 
8. Mẹ mới mua chiếc váy mới, mặc thử rồi hỏi Nghé: “Nghé thấy mẹ mặc váy này đẹp không? Rất quyến rũ phải không nào?”. Vừa lúc đó cô bế em bé sang chơi. Nghé liền thốt lên:“Cô ơi, em bé mặc váy xinh quá, nhìn rất quyến rũ cô ạ”.

NỔI BẬT TRANG CHỦ